Hạnh phúc không ở đâu xa mà ở chính trong tầm tay của bạn, hạnh phúc không phải là nắm giữ mà lại chính là buông bỏ, tất cả đều do suy nghĩ của bạn.

Bỏ đi 7 phần giữ lại 3 phần – nắm giữ hạnh phúc trong tay

Bạn có bao giờ nhận ra, cuộc sống mang đến cho bạn rất nhiều thứ, nhưng đa phần trong đó lại không có ích đối với bạn:

Một chiếc điện thoại đắt tiền, 70% chức năng là không bao giờ dùng đến.

Một ngôi biệt thự xa hoa, 70% diện tích là không được tận dụng.

Một trường đại học, 70% kiến thức học được không bao giờ dùng đến.

Cuộc sống này cũng chính là như vậy, 10 phần thì trong đó chỉ có 3 phần mang lại niềm vui, 7 phần còn lại chính là phải cho qua đi. Người ta hay nói buông bỏ để hạnh phúc; thứ bạn bỏ đi là phiền não, là những suy tư không thể giải quyết, là những thứ không giúp ích gì cho cuộc sống hiện tại.

Bạn muốn nắm trọn cả 10 phần thì chính là tự truy cầu phiền não. Muốn có được hạnh phúc trọn vẹn thì điều quan trọng nhất là trong tâm phải biết đủ.

Hiểu thấu công thức ‘3 và 7’ để nắm được hạnh phúc trong tay
Hạnh phúc không phải là nắm giữ mà là buông bỏ (ảnh Adobestock)

Khi bạn bất mãn

Hãy so sánh với người nghèo, bạn sẽ thấy bản thân còn rất đầy đủ và may mắn.

So sánh với người bệnh tật, ốm đau, bạn sẽ hiểu chỉ cần sống khỏe mạnh đã là hạnh phúc.

So sánh với người đã khuất, bạn sẽ biết còn sống chính là còn cơ hội.

Cuộc sống dẫu phức tạp, chỉ cần trong tâm biết coi nhẹ thì hạnh phúc lúc nào cũng ở bên bạn.

Hiểu thấu công thức ‘3 và 7’ để nắm được hạnh phúc trong tay
Đời người ba ngàn việc, mỉm cười vạn sự an (ảnh Adobestock)

Khi bạn thấy buồn

Ngày xưa bạn được học phép cộng, chính là cộng thêm của cải, tiền bạc, tình yêu… vào cuộc đời của bạn. Nhưng bạn đừng quên phép trừ, chính là trừ đi phiền não, ân oán, chuyện cũ… ra khỏi tâm trí của bạn.

Hãy giữ lại cho mình những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm đáng nhớ, những bài học giá trị; giữ cho nụ cười luôn nở trên môi, giữ cho tấm lòng cởi mở để chào đón những điều tốt đẹp mới đến.

Hiểu thấu công thức ‘3 và 7’ để nắm được hạnh phúc trong tay
Hạnh phúc phụ thuộc vào thái độ của bạn đối với cuộc sống (ảnh Adobestock)

Khi bạn so đo

Hãy nghĩ đến thế gian vô thường, mọi thứ đẹp đẽ hào nhoáng thì rồi cũng vụt tan như bong bóng xà phòng. Khi đến thế gian tay trắng, rồi khi ra đi cũng trắng tay, danh lợi tình phồn hoa rồi cũng cứ thế bay theo làn gió.

Trong tâm biết đủ tự thấy an ổn. Bạn chỉ cần cố hết sức, không cần quá truy cầu vào kết quả. Bởi vốn dĩ thứ gì thuộc về bạn thì đều đã có an bài, không cần phải tranh giành gì với ai. Sở dĩ người ta có thể hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, đó chính là nhờ biết hai chữ tùy duyên.

Người nghèo cũng có thể hạnh phúc, người giàu cũng có phiền não của mình. Cuộc sống đôi khi không phải là có thêm nữa, mà lại là buông bỏ bớt đi. 

Đời người có 7 phần đau khổ, bất công, ân oán; nhưng cũng có 3 phần hạnh phúc, vui vẻ. Nếu biết bỏ 7 giữ 3 thì có thể nắm được hạnh phúc trong tay.

Tổng hợp