Kiếp nhân sinh con người cứ vội vã lướt qua nhau, có người đến, cũng có người rời đi, có người thoái lui, cũng có người bỏ lỡ. Một ngày chỉ trong chớp mắt, một năm thoáng qua như ngọn gió heo may. Hãy trân quý duyên phận kiếp này.

Thật hạnh phúc khi được chào đón ban mai với tách trà ấm nóng cùng tri âm!

Ban mai trong như ngọc
Tri âm cùng thưởng trà
Dòng sông đời lặng lẽ
Ngày nối ngày xa xa…

Ban mai màu lá biếc
Tuổi xanh giấc mộng đầy
Bức tranh đời sương khói
Tình buồn qua kẽ tay

Ban mai vừa chớm nụ
Đời người như đời hoa
Chén trà còn sóng sánh
Trăm năm vụt thoáng qua

Ban mai tâm tĩnh lặng
Bên tri âm thưởng trà
Nghìn xưa lời vọng lại
Thệ ước bạn và ta…