Không hoàn hảo mới chính là cuộc sống. Chỉ khi buông bỏ sự ám ảnh quá mức về sự hoàn hảo, bạn mới có thể theo đuổi những điều đáng giá hơn.

Một nhà ngôn ngữ học từng nói: “Ai cũng muốn phấn đấu cho một cuộc sống hoàn hảo. Tuy nhiên, tự cổ chí kim… không có cái gọi là cuộc sống hoàn hảo 100%. Thế nên tôi mới nói rằng không hoàn hảo mới chính là cuộc sống.”

Đúng vậy, không ai sinh ra đã hoàn hảo, và cũng không có cuộc đời của ai là trọn vẹn.

Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, đây chính là quy luật đẹp đẽ nhất của sinh mệnh.

Chỉ khi buông bỏ sự ám ảnh quá mức về sự hoàn hảo, bạn mới có thể theo đuổi những điều đáng giá hơn.

Khi ấy, vạn vật đều đáng yêu, mọi thứ đều đáng mơ ước.

Quá cầu toàn thì không những sẽ khiến bạn mệt mỏi mà cả những người xung quanh bạn cũng cảm thấy không thể chịu được. Suy cho cùng, “vừa đủ” mới là cách sống khôn ngoan.