Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra mình không đủ thời gian để làm những điều bản thân mong muốn, không đủ thời gian ở bên cạnh những người thân yêu nữa…

Tom hỏi bố: “Bố ơi, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu ạ?”

Ông bố trả lời: “20 đô-la!”

Tom hỏi: “Vậy con có thể mượn bố 10 đô-la không ạ?”

Người bố thấy khó chịu nhưng vẫn đưa cho Tom 10 đô la.

Cậu bé lấy trong túi ra 10 đô la nữa và reo lên: “Con đã có đủ 20 đô-la. Con có thể mua một giờ làm việc của bố không? Ngày mai bố có thể về sớm hơn một giờ được không? Con muốn được ăn tối cùng bố.”

Người bố sững sờ, rưng rưng nước mắt, ông mở rộng hai tay, ôm cậu bé vào lòng…. 

Cuộc sống mưu sinh quả thực không dễ dàng nhưng đừng để thời gian trôi qua và thứ duy nhất bạn có là tiền và công việc. Hãy dành thời gian cho những điều thực sự ý nghĩa và những người thực sự quan trọng đối với cuộc đời bạn.