Người xưa nói “Thân nghèo thì chỉ nghèo một lúc, tâm nghèo thì nghèo cả một đời”, vậy nên hãy cứ cho đi ngay cả khi bạn chỉ có một ít, tâm rộng rãi thì đường đời cũng thênh thang.

Khu phố mất điện, cô gái độc thân đang định đi thắp nến thì bỗng có người gõ cửa. Thì ra là đứa trẻ của gia đình nghèo khó cạnh bên.

Cậu bé hỏi: “Cô ơi, nhà cô có nến không ạ?” 

Cô nghĩ thầm: “Mình chỉ có 2 cây nến, không biết đủ dùng không, mà nhà họ nghèo thế, cho mượn rồi liệu có trả không?”

Đứa trẻ thấy cô chần chừ thì nói tiếp: “Con biết ngay là nhà cô không có mà! Mẹ con sợ cô không có nến nên bảo con mang 2 cây tặng cô ạ!”

Cô gái ngạc nhiên, xấu hổ, rồi bỗng rơi nước mắt…

Người xưa nói “Thân nghèo thì chỉ nghèo một lúc, tâm nghèo thì nghèo cả một đời”, vậy nên hãy cứ cho đi ngay cả khi bạn chỉ có một ít, tâm rộng rãi thì đường đời cũng thênh thang.